|
xa xăm 1, 2, 3, 4 & 5
|
|
Tặng D.Q.H.
xa xăm 1 Mặt trời lưng tưng triền sỏi
Những giọt rựng mật dã quì hoa
Nắng đầu đông bóng khựng
Vòm ô đỏ chênh vênh
Em
Tóc vương định mệnh
Dốc xa xăm
Chon von đỉnh vắng
Triền đời suộm vàng dã quì hoa
Em ngược về tiềm thức
Những bước hoá thạch
Bầy sỏi đau êm
Thoáng ngước nhìn se sắt
Khuất phiến cửa vào đêm
Cheo leo đỉnh dốc
Trên ráng dã quì vàng
Em
Nụ cười trăng
16.11.2009
xa xăm 2 Phía hoa vàng nắng vàng
Ta gặp mưa
Xanh dòng tóc
Chảy vào gió
Cơn bão số n lặng lẽ
Ta sau bờ sóng mắt
Hái cuồng mê màu nhớ
Đi n cây số
Về cột mốc gần
Soi bước mình ngoài hoa nắng chưng
Phía long lanh hoài niệm
Ta ngoái trông
Gặp sắc đen bản thể
Hằn bóng
Vàng hoa vàng nắng
n xa xăm
17.11.2009
xa xăm 3 Rừng đêm
Bóng ta thẫm đen
Tựa giọt lạnh nhân tạo trên tường
Gầy rộc từng gốc cây ý nghĩ
Ngoài bìa đời
Em đi
Gió lá nghiêng
Rừng đêm xa chìm
Tiếng sao chạy trốn khoảnh khắc số mệnh
Rớt xào xạc mộng du
Ta tựa đằm tiềm thức
Ngó theo từng bước âm thầm
Em đi
Hồ sóng dâng
Rừng đêm đắng
Vạch từng vạt ý nghĩ trầm
Ta đi
Tìm em ngoài trảng nắng
Giấu âm điệu bước chân dưới lớp cỏ ngầm
Ngày gặp nhau không
18.11.2009
xa xăm 4 Khô giòn
Tiếng nắng
Xao xác điệp khúc đồng bằng
Xoáy vào mắt
Triền hoa vòng tròn núi
Dát vàng ô cửa lạ
Có thể nghe thấu khoảng cách xa
Tiếng rơi khí lạnh
Phiêu bồng
Trong ngực ấm
Em nấp sau lưng cùng gió
Mình lạc dòng xưa
Ngoài ô cửa đồng bằng
Bất chợt cơn mưa
Ta uống tiết tấu buồn ruột đất
Lèn chặt
Thăng hoa
Màu xa vỡ oà
Cần Thơ, 20.11.2009
xa xăm 5 Mưa
Đánh ghen
Che vạt áo
Lộ trình lạnh bàn chân
Niêm phong thành phố
Mưa
Tóc em
Khuất bìa đời chênh nắng
Mơ vòng cung hoa dại vàng
Ngày vắng
Mưa
Âm điệu kí ức
Nụ cười xa xăm
Em giấu
Vô biên
Mưa
Niêm phong ánh buồn
21.11.2009
-------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|