|
Ngày hôm nay đi qua
|
|
Ngày hôm nay đi qua
còn gì ngoài cửa
nắng đã nhạt màu từ lúc 2 giờ chiều
hoang vắng trải dài con hẻm nhỏ
nghe tuổi mình dày thêm một chút
Đã quen ánh mắt nụ cười
quen hơi thở và mùi thơm mát rượi
quen cả những mơ mộng ngày mai
kỉ niệm hiếm hoi mà nỗi buồn dài như thế kỉ
em muốn anh biết nhiều hơn sự lặng im
có điều gì là vẹn nguyên
khi ngày hôm nay đã khác
Anh của ngày hôm nay đã khác
Em của hôm nay cũng khác
Ngày hôm nay đi qua với màu nắng chuyển trên mắt em sẫm tối
như những mong ngóng cũng hoang tưởng và dễ thay đổi
như những buồn vui đến đi bất chợt.
7/2010
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðoàn Minh Châu đã đăng trên Tiền Vệ
|