|
có thể là cuối cùng
|
|
tặng người tên XK
ngoài làm thơ chỉ biết uống rượu
nói chuyện tào lao thiên đế với bạn bè
mà biết làm gì bây giờ?
thôi thì chắc cả đời chỉ biết làm thơ
bất ngờ... thơ chết như mơ
cạn ly bao ly niệm cầu tế vọng
thơ sẽ hoá hồn ma
nắm tay ta cùng nhau nhảy múa
cuồng ca những khúc tình hơi bị sến
xét cho cùng vẫn là thuỷ chung
hỏi rằng: chân kinh ảo mặc
thơ như giọt máu trong ta
hiện hình nhân gian
em và nụ cười bí hiểm?
mê hoang em nói lời kiêu hãnh
khát vọng tình trong ta
từng ngày âm âm cháy tàn
nhìn theo tro bay!
TN 5/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|