|
Khúc biến tấu tính thú
|
|
Chẳng biết ai rót
lời cao ngạo
trên đôi vai trần nàng
chẳng hề thơm thảo
Những đôi mắt ngạ quỷ xếch ngược
Thè lưỡi lướt trên
đôi vú mởn căng nẩy nọc
phù hư
Cơn bão dữ vuốt lạnh sống lưng nàng
Chiêng trống gọi giục nghi lễ hiến tế
Con rắn đực trở lại
trườn mình trên da thịt nàng chẳng chút gì phủ phục
Lời cao ngạo trơn tuột
nhỏ xuống hố rốn sâu hoắm tinh khôi
Nàng bắt đầu uốn mình
chầu phục con rắn đực sung mãn bằng khúc Reggae nhục thể
Hố rốn quằn ưỡn từng cơn khát
Lưỡi rực sa mạc cợt đùa suối khe. Hơi biển mặn
ngậy cuồng phong quyến dụ
Lả tả từng đôi cánh buông mình tự hoại
Những móng vuốt điêu ngoa vẫn thập thò ngoài hang ổ
Nếp nhà xưa phẩm hạnh chôn vùi
Đôi mắt nàng bỗng long lên lửa hận
Sau cuộc tận hiến chẳng đặng đừng...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|