|
go quiet
|
|
... after phạm công thiện.
câm nín đi, ngày nay, lần thứ lẻ tám
mọi thứ có nghĩa trong mồm
tự dần vơi
những ảo vọng theo đó cũng bớt dấm dẳng
... moves like a bass drum
nuôi cho lớn lại các từ nơi đóc họng
bắt đầu ngay ở chỗ không hiểu
gì cả
sự đời
giống như điệu vũ giữa chữ, bóng tối
giữa hơi thơ và xương, với mùa đi
và tơ trời và sự rỗng
và rồi
có thể tóc thôi bạc thêm
tôi vẫn để cửa microwave mở
với hi vọng giấc ngủ sẽ sâu
đến kì cùng...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|