thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đường
 
Tôi vẫy tay chào chia tay tôi hôm qua
trở lại làm gì lối mòn thế kỷ
hối tiếc làm gì lời nhàm chán con ngựa chân mỏi
nhiều bàn tay trăm tuổi kéo từ phía sau lưng
không chùn bước tới
 
Tôi chào mừng tôi hôm nay
cắt băng khánh thành lộ trình thênh thang mới
vượt qua luồn lách giao thông giao chỉ
ngôn ngữ quay trong không gian nhiều chiều
hai hàng cây trồng mới bên lề tiệm cận
nụ hôn ban ngày đắm đuối rất bình thường giữa ngàn con mắt đèn đỏ
buông tay em ra đôi môi còn xanh tín hiệu
vượt qua tích tắc ký ức đèn vàng
 
Tôi đợi tôi suốt chiều dài
hoan hô ai đó ngày mai triệt tiêu chật chội mở nhiều đại lộ hơn
nhiều ngả đường giao nhau hơn
xin lưu giữ ánh chớp hình ảnh
một đường thẳng tiến về vô cực
tôi luôn luôn muốn vậy.
 
 
------------
Đã đăng:
 
Em dị ứng với cách nhìn khác / tôi đứng một nơi xa hơn // Lá rơi giữa mùa hè / khoả thân dưới không độ / có gì đâu lạ lùng / hai với hai là bốn...
 
Nơi tôi ở  (thơ) 
Mặt phẳng không mọc cây cam-ngọt lõm thêm nhiều ao tù / vô số vo ve sản sinh dưới bàn phím / nhúc nhích gõ vào một chữ trả giá bằng sự tấn công của muỗi / cái-cô đẹp-mới đứng đợi phía bên kia / tuy vậy không vươn tới được...
 
Hớt tóc  (thơ) 
Ôi người thợ hớt tóc ôi người thay đổi đầu tóc khách hàng nhưng không đưa tông đơ tự hớt đầu mình được / Mỗi lần hớt tóc là mỗi lần tôi thay người khác / Như đọc một bài thơ phải khác...
 
... thời gian đánh cắp kim phút kim giờ / tọa độ đo lường bất lực nơi kim giây chuyển động tròn cô độc / tôi không thấy tôi trong gương...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021