|
Đôi mắt của một người mẹ
|
|
Kính tặng Bà
Trời mưa và những tiếng ồn rơi xuống
Chiếc xe khẽ ngắm nhìn con đường đang nhảy múa
Những tán cây hát và người đàn ông cũng hát
Một nụ cười trên chuyến xe lửa màu vàng úa
Tôi gặp bà lần đầu tiên ba năm về trước
Gương mặt tuổi già và đôi mắt của một người mẹ
Tôi vẫn nghĩ về đôi mắt ấy trong sự cô đơn của những giấc mơ
Bầu trời đen và ánh trăng màu trứng hột vịt muối
Chiếc đồng hồ không có cây kim thời gian
Lạc lõng thay,
Ngày hôm nay đi qua và một ngày mai lại đến
Từ đôi bàn tay, hãy cho tôi thêm một lần tìm về đôi mắt ấy
Hơi ấm và sự rung rung,
Xoa dịu những tâm hồn đang thổn thức
Tiếng mưa không phải tiếng khóc
Hơi lạnh lùa vào phòng
Và tôi nghe người đàn ông vẫn hát
23/02/2013
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Trần Tịnh Danh đã đăng trên Tiền Vệ
|