|
Ngày
|
|
ngày vẫn tới
dù cô có ngoái đầu lại hay không
chuyển động của ngôi sao
vẫn là một tràng cười điên dại
ngày tháng rồi năm qua
nếu ta cứ kể số
có lẽ ta đã thuộc về người thiên cổ
trong vòng tay
tôi không thấy con người
ngày vẫn rơi
trên một nền cây đổ
cái đáy vũ trụ rỗng tuếch
đủ gọi về mọi cái hỗn độn
cưu mang
tôi đếm những vệt chân mình
buổi sáng
dưới vòm nước
có con chim hết mùa vẫy cánh xanh xao
ráng thánh thót hót.
13/08/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|