|
Đảo
|
|
Ấy là bàn tay mở ra vốc cát
và ngón chân bám vào đáy đại dương
nghìn sau
đắp thành mộ gió
trong vô biên nước trời
mỗi cây xanh mã số con người
chiếc lá thời gian cuộn chảy
vị mặn mòi của máu
làn da của nắng
cuộc hợp hôn với sóng tràn trề
đẻ ra tiếng chim huyên náo
đẻ ra ấm áp túp lều
đẻ ra tiếng cười trong suốt
chúng nó dùng súng và lưỡi lê
bạch tuộc phun vòi xác chết
những chú chim non vỗ cánh đầu tiên
những đôi mắt lũ còng ngơ ngác
số phận ngọn đèn lịm tắt
không còn súng thì ném cát vào mặt
ngôi mộ gió khuyết dần
không còn ngôi mộ gió
tổ quốc trong muối biển vẫn còn
mây mượt mà mái tóc
và mùi hương mọc rễ bãi bờ.
Viết cho Trường Sa, 2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|