|
Về sự mục ruỗng trong suốt cuộc chơi,
|
|
gửi Nguyễn Đạt, Võ Quốc Linh & Phạm Việt Cường.
Nói về sự mục ruỗng trong suốt cuộc chơi
Lũ thạch sùng tặc lưỡi. quẫy đuôi
Bọn kiến đen vuốt râu. ngẫm ngợi
Chú bò tót lực lưỡng mài sừng húc điên vào bóng tối
Đàn cá voi đồng loạt trầm sát dưới trăng
Con người bồi hồi nằm lau giấc mộng giữa khuya hôm. thầm kín...
Đêm cứ tràn lên. thác lũ
Những ngọn gió lận đận rượt đuổi theo từng ý nghĩ mông lung
Đàn bướm chập chờn. ảo giác
Và ngàn hoa vẫn ươn ái. hớp màu
Những cuộc tình. những bài vỡ lòng nhàm chán
Cùng khúc ca nhàu nát hòa âm...
Và đêm. cứ tràn lên vô lự
Và bầu trời xanh ròng ròng cơn mê...
Mặt đất ngày một nặng trĩu vì tiếng động của chứng bạo dâm
Núi đồi héo hon. ánh trăng soi hiềm oán
Và lòng người vu vạ khiến hồ sương cau mặt
Cánh rừng khản tiếng lời khô hạn khúc tà dương!...
Nói về sự mục ruỗng trong suốt cuộc chơi
Tiếng nói mọc lên rì rầm như cỏ
Sự vô nghĩa nháo nhào cỗ quan tài rỗng hoác
Bóng tối khuấy tan đều cho những tuyên hô sấm chớp
Hàng tỉ bóng ma trơi lặng lẽ hùa nhau nhún nhảy
Rầm rập bước chân vội vã lấn lướt qua cầu đóng sập từng chiếc bóng
từng tiếng động câm hơn đá tảng...
Nói gì nữa về sự mục ruỗng trong các cuộc chơi?
Tiếng ve
ran
cong. xác lá!
* Bundoora, những chiều ốm bệnh theo tin chàng Robot cô quạnh tự sát!
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huy Tưởng đã đăng trên Tiền Vệ.
|