|
Một sớm B’Lao
|
|
Tinh mơ thị trấn mù sương
Quán chợ mở cửa đèn phố chưa tắt
Phiêu dạt nghỉ chân uống cà-phê
Đã tới đây. Em hay ảo tượng?
Em ấm chỗ ngồi giữa gió lạnh
Thêm một cà-phê đen
Có thể thêm sữa thêm đá
Thêm gì nữa đâu mà cảm động
Mà nghẹn ngào xôn xao hết thảy
Âm thanh cảnh tượng sớm mai.
Đời sống bừng lên ánh sáng
Mặt trời đỏ dịch chuyển sang vàng
Khuôn mặt em hồng ngọc
Thắm thiết cõi lòng.
Thắm thiết từ rộn rã
Thắm thiết từ thầm thì
Thắm thiết từ nỗi niềm ẩn khuất
Ấy tuy nhiên phiêu dạt nơi nào
Sớm tinh sương hay chiều muộn
Buổi sáng này cũng tới để dừng chân.
Giọng cười tiếng nói vỡ chợ
Máu náo động tim
Khuôn mặt hồng ngọc hiển hiện
Buổi sáng này ở giữa B’Lao xanh.
Sài Gòn, VI-2012
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|