|
nhặt nhạnh sau tháng 4
|
|
gãi cao trào ngứa gây ra một thứ hội chứng thần phục
chúng nó liên hoàn gãi nhau
thằng này sướng đứa kia sướng
cũng hội nghị ra gì tổ bà con gà nhầm con vịt
chỉ có cái vòi voi
là nhất trí
lực em cứ vẽ con cá xuống giấy
gấp lại thành thuyền
thả hết ra khơi
đừng sợ chả có thế lực nào ngăn nổi
trẻ thơ
lòng giấy trắng
trí tuệ đỉnh cao của rác
chính là rưởi
tiến độ đứa cầm cờ bẻ ghi
ngó lui ngó tới
con tàu đi mất hồi nào
đồng dao ngoài bãi con lắc nắc con đội
con mồi tha con giun
con hà ăn con bẹn
đất nước tôi ị đùn
khuyến mãi người bạn thấp cổ bắc ghế đứng
m.n. thở phì phò
ông trời tụt xuống cái thang
bọn thời cơ cuỗm mất
giá gương loá đài ra tận mõm
đêm tru chó cái khăn điều lận lưng
đủ bộ lệ rồi mình sẽ rao bán
đất nước cà-lem đơi. ai mua hôn?
thời điểm trái chín trái chín
cây bảo
tới rồi anh chị em ơi
đây chính là lúc châm địa lôi
cho nổ tan tành
vinh danh địa táng
chôn hết chúng mày
4, 5 tháng 5/2016
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Võ Định Hình đã đăng trên Tiền Vệ
|