|
Định phận. Rêu | Rằng thì là...
|
|
Ðịnh phận. Rêu Những chùm xanh
Tay luồn tham vọng Kresner
Giọng ai?
Như tiếng khóc con gái
Rớt vào đêm
Những chùm tai tái cứa
Ngọt lịm
Gương mặt Kresner thè lưỡi máu
Chẳng ngờ cánh vạc trúng thương
Gã hành khất tội nghiệp
Dấm dúi nọc
Cơn bạo hành rửng mỡ
Hoa tuyết tan trễ
Trên chòm râu rễ tua tủa
Mọc dại
Điệp khúc tím hắt thẳng vào mặt gã
Lời cạ cựa chiếu chăn
Chiếc bus cuối cùng lao về vội
Cán bẹp dí chiếc bóng Kresner đã khật khưỡng
Dài ngoằn
Đêm đang so đo hơn thiệt
Là nhúm trăng mới hé trong từng giọt guitar dung dị
Giọt guitar rơi xuống hoang tàn
Để anh biết anh còn mỗi mình em
Tiếng khóc con gái
Tức tưởi
Đưa tang chùm tình xanh
Chớm rêu...
Rằng thì là... Chiếc hài mây
Melody tím
mảnh duy nhất sót lại đậy đệm linh hồn
Em
Khởi xướng bài du ca ngàn năm của đất
di chúc sâu bọ
Lời hứa ầm ào thác ghềnh
tô vẽ xấu mặt ngươi
Ẩn dụ những linh hồn bỗng lìa đời
bởi đất
Cơn sốt dậy máu
nghênh chiến điên khùng lũ bò cạp núi
Ngùi ngậm những chân hài rách bươn
hành trình cha ông mở cõi
Khói đã ngút cao
mâm thau nồi niêu xoong chảo khua báo cướp
Bi kịch cuối cùng của lũ đồ tể
lúc cánh cổng nghĩa trang trắng đang chờ
gọi tên bọn chúng
để khép cửa...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|