|
Bức tranh trừu tượng | Ngày mưa
|
|
Bức tranh trừu tượng Cả rừng cánh tay người chới với kêu cứu
Vươn cao chọc thủng bầu trời ngộp thở
Tiếng sấm rền rung rinh cửa kính
Báo hiệu cơn mưa acid – máu
Xoá nhoà mọi đường ranh biên giới
Ngày mưa Thật khó tin ngày mưa sao dài thậm thượt
Thành phố ngập chìm biển nước
Những con đường đi tới mơ ước biến dạng
Mặt trời mang gương mặt kẻ ăn xin thê lương
Đôi lúc anh nghe tiếng gió hú
Thổi buốt dọc hành lang đời mình
*
Ở nơi quen thuộc, khung cửa sổ nhỏ nhoi
Em hiện ra
Toả sáng lung linh
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|