thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thân thể kẻ khác
 
[Prelude]
Những số phận trơn tuột từ thế giới khác
té xuống nằm sấp
vết thương thùng rác đậy nắp
lâu ngày đóng rêu
 
[Solo 1]
Ôi những người đàn bà đã ngủ trong tôi qua bao mùa xuân những hạt cỏ dại nay đã mọc trên thân thể kẻ khác
họ đã chui qua mọi lỗ hổng thời đại
họ biến thành đá sống ghi chép công đức kẻ chinh phục:
những vị thánh những hoàng đế những hiệp sĩ những chính khách những tên tội phạm những kẻ vô dụng những ma cô đĩ điếm đầu đường xó chợ
dưới lòng đất mọi ngõ ngách cuộc săn bắn tiếp tục mở rộng
cách thức lựa chọn con mồi luôn thay đổi tuỳ theo giới tính và văn hoá
 
[Chorus 1]
Bao kỷ nguyên lắng đọng trong thân thể kẻ khác
rừng núi thu dọn tiếng hát bộ tộc chẳng còn ký ức
tôi tiếp tục nuôi dưỡng những sinh vật bé nhỏ trên vùng đất phụ hệ
phải chăng hôm nay bắt đầu mở phơi và gạt bỏ hoài niệm
những kẻ đến muộn sẽ nghỉ ngơi
 
[Solo 2]
Hãy mang họ ra khỏi những chiếc hòm rỗng
buổi sáng những kênh truyền hình tiếp tục chảy xuống
tôi dừng lại và nghe ngóng
những bộ xương trổi dậy ngước nhìn chùm sao đầu hôm
tin tức chảy xuôi máu me chảy ngược chiến tranh vô thuỷ vô tận
tất cả dường như đang bắt đầu
 
[Chorus 2]
Làm sao chúng ta yên nghỉ trên vòm cung thời gian
nhìn ngắm sự trọn vẹn một lần được yêu một lần bốc hơi dưới chiếc lưỡi người tình không rõ mặt
phủ trùm thân thể kẻ khác mỗi đêm rã rượi
sự huỷ hoại bên trong tế bào làm chứng cho tất cả những điều tốt lành thuộc về thế gian
 
 
[Solo 3]
Tôi thuộc về thân thể kẻ khác
trên đất đai của họ tôi đang ký sinh
họ đến từ phương nam gắn vào họng tôi vài bông hoa và tiếng cười ma quái
khi họ bóp cò tôi sẽ ngã xuống trong tư thế đẹp nhất
âm nhạc bắt đầu
 
 
[Chorus 3]
Hôm nay và ngày mai
những kẻ đến sau đứng giữa bầy đàn và bóng tối
nhìn ngắm những bộ xương bới lên từ lòng giếng rừng núi hoang mạc
đặt chúng giữa những ngọn nến hay những viên đạn rỗng ruột
tiếng kim loại đổ trào mặt đất
tung toé nụ gai độc lên không gian con cái chúng ta
mọc trong chúng ta những chiếc vảy đen trên cuộc kiếm tìm một ngôi đền chưa từng có mặt
di sản những giọt lệ pha loãng giấc mơ tiền sử đẫm máu
số phận những kẻ bị đánh cắp niên đại
 
[Coda]
Đời sống này trái đất này trí nhớ này cuối cùng rồi cũng xếp lại
bên cạnh những số phận những kẻ bị đánh cắp niên đại té xuống nằm sấp
tôi thuộc về vùng đất phụ hệ thân thể kẻ khác
từ phương nam lòng giếng rừng núi hoang mạc
những kẻ đến sau trong tư thế đẹp nhất đứng giữa bầy đàn và bóng tối
những người đàn bà chẳng còn ký ức những hạt cỏ dại yên nghỉ những ngọn nến đá sống viên đạn rỗng nhìn ngắm công đức kẻ chinh phục
chui qua mọi lỗ hổng ngôi đền những vị thánh những hoàng đế chưa từng có mặt
bông hoa và tiếng cười tung toé âm nhạc lên không gian con cái chúng ta
sự trọn vẹn đổ trào mặt đất vết thương thùng rác di sản những giọt lệ mở nắp: những hiệp sĩ những chính khách những tên tội phạm những kẻ vô dụng những ma cô đĩ điếm đầu đường xó chợ
tất cả làm chứng cho những điều tốt lành thuộc về thế gian
giấc mơ thân thể kẻ khác đẫm máu
 
trích trong tập Thở (Sydney: Tiền Vệ, 2003)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021