|
Biển hè | Lối mòn | Ngang tầm lề đường | Thời gian văn phòng | Tàn lửa đêm | Qua đồi | Rừng
|
|
Biển hè Ở bờ biển những âm hồn
Kiệt quệ và rã nát trong sóng
Thanh thoả tiền đầu lâu
Cá ươn trở mình vì cái gì
Thanh âm chát chúa trong hang
Con hàu bửa đôi chính mình
Mùi máu toả lên
Trên mỏm đá có góc nhìn
Của một cành cây u ám
Rũ gió xuống
Từng hốc âm u ngày hè
Ðồng tiền han rỉ
Bị giẫm dưới thanh âm trầm nặng
Ràn rụa nước ứa trên cát
Bờ biển nâu không ngớt sờ soạng
Lối mòn Lưng núi một khoảng đìu hiu mộng
Xanh ngang tầm bể dâu thời đại
Rẻo mòn co quắp dẫn đưa vòng vèo
Tình cảnh mê muội những ngày qua
Mây lơ lửng chuyển mình
Về cơn lũ năm xưa
Tay nắm những mảnh vỡ trưa kim loại
Gối trong đồng vàng au hứng những mũi tên rơm
Núi khô khốc trên đỉnh rừng câm nín
Trước cơn ràn rụa mưa mau
Thời gian vụt mê vụt sảng
Vũng lầy của tháng năm nào chật chội
Ngang tầm lề đường Loay hoay trong lòng một chiếc lon sắt
Giờ chiều ồn ã tiếng kim loại
Nhập nhặng vòng quay những chiếc kim nhôm
Quầng mây lấp lửng tươi rói
Rửa mắt bằng chuỗi nước mưa
Hai mươi ngàn ba trăm
Tiếng mặc cả một định mệnh
Sáu ngàn chín trăm năm mươi
Bức thư trám chỗ trống bên trong
Người ta cuồng điên vì những viên đạn
Dại dột lỡ đưa vào một làn hơi
Thời gian văn phòng Hoảng loạn giờ mở cửa
Trụ sở uỷ ban huyền bí
Những nguồn cơn đăng đẳng
Của cuộc tranh chấp sâu xa
Những cao chiêu cầu cạnh
Ðẩy cơn điên tuyệt đối
Thủ thuật cưa nợ bỏ vùng
Thời của không khí ế ẩm vô độ
Bóng mùa chiếu rọi
Trên bao lơn chiến thắng
Màn mê hoặc ngợp khung cửa sổ
Canh thức thâu đêm một bóng đèn sân sau
Trong vườn trầm tưởng âm u
Người làm vườn quạnh quẽ giấu
Bí mật sau cánh cửa thùng rác
Tình khúc phổ theo một đơn từ chức
Tàn lửa đêm Mặt ao rêu đượm màu mê ảo
Tiếng rên một niềm thức tỉnh
Cánh tay gầy guộc cành đợi
Tâm tưởng áo não trên tường ký ức
Mớ củi ôm ngang qua tàn lửa đêm
Bàn tay lá chuối ngái lạnh
Bờ ao tiếng cá mê sảng
Cơn mơ kẹt trong thời đại phép màu
Con ốc sên lăn mình lấm cát
Mạng sống đo trên thước kẻ
Cuộc sống bày một tiền kiếp
Những khả thể hiện hữu tai ương
Qua đồi Qua khỏi bờ êm đầy nhuỵ vàng lóng lánh
Giàn đèn thoi thóp cuối lũng sương mù
Bầu trời năm xưa choàng dậy
Trong ánh xanh đỏ nhập nhoạng
Rặng cây rũ áo sầu bi
Một tiếng than rớt xuống bay lượn
Chuỗi tên người bỏ quên trên vách lá
Khi dòng cá vàng suy tưởng ùa qua cửa ao
Rừng Suối reo niềm vui thiêng liêng
Vách đá ngàn năm chói loà làn nước mới
Thềm rêu còn ghi
Sự tích những con cá ngược dòng
Ðàn kiến không ngừng phòng bị
Cuộc tấn công từ bờ hồ
Của đám rễ cây sần sùi
Với mưa đạn lá khô
Thời gian như mây miên viễn
Trăng lên làm chứng u hoài
Mấy tỉ năm diện kiến trái đất
Mù mờ rọi một lối ra
Tiếng gió hú khơi động
Năng lực của bản tính cầm thú
Ánh chớp đầu mùa le lói trong mây
Ẩn tàng niềm hân hoan mưa lũ sơ khai
9/2006
|