|
Tháng 4 qua sông | Mimosa
|
|
Tháng 4 qua sông Tháng 4 rớt vội mùa hạ nóng bỏng
Bầy chim bồ câu trên nóc nhà thờ bay mất
Không còn ai kể mối tình phù phiếm
Không còn ai khóc câu chuyện cổ tích lãng mạn
Không còn ai làm tình những ngày băng giá
Các nhà sư Tây Tạng còn biết mình hoá thân nơi đâu?
Tấm thảm bay Mandala ngày nào giờ chở đầy binh lính, xe tăng...
Tháng 4, nắng đầy gai nhọn kim châm
Thẫn thờ ngồi đọc lại trang Kinh Dịch
Ngài Bồ Đề Đạt Ma đoán định mọi việc thần thông
Vội vã quảy đôi giày cỏ lẳng lặng qua sông.
Mimosa Mimosa vàng ảo mộng
Nhưng khách lãng du
Phải chịu khó lượn lờ theo gió
Đôi khi phải nằm phủ phục trên đồi thông
Thư thái lặng lẽ vớt
ánh trăng vàng ở Hồ Xuân Hương
Mới thấy hết vẻ đẹp
Mimosa vàng tuyệt vời.
|