|
có những ngày
|
|
có những ngày
đẫm mồ hôi
đẫm nước mắt
và
đẫm máu
những ngày
đã
hoá thành tượng đài
lịch sử tổ quốc tôi
vậy mà
lại có những ngày
chồng chéo bao nhiêu câu hỏi
những câu hỏi ngơ ngác không thể hiểu nổi
những câu hỏi đau buốt tận sống lưng
những câu hỏi gục mặt trong hổ thẹn
những câu hỏi trái tim rỉ máu
óc nhức buốt
chỉ còn sự im lặng
khinh bỉ
ghê tởm
và
buồn nôn
hoá thành tượng đài
lịch sử tổ quốc tôi
11-2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đình Chính đã đăng trên Tiền Vệ
|