|
Thơ
|
|
Đây là giờ phút
Của việc thu hoạch xác chết
Những trái chín mùa hè
Những xác chim mùa đông
Những thân cây gầy guộc
Là giờ của ra đi hạch tội và tạm biệt
Những người đã làm ta lưu vong
Khỏi cuộc sống và nấm mồ ta
Hân hoan chào ta
Như một con chó
Là giờ
Cất đôi cánh để bay cho đến khi
Ánh mặt trời
Rửa sạch mọi khoảng đen trong đôi mắt
Là giờ phút giây khoảng khắc mọi thứ vi phân từng hơi thở
Là
Khoảng cách của một trang giấy tới hiện thực của tự do và gào thét
Câm lặng và chuyển dịch là giờ thay đổi ngôn ngữ
Chuyển đổi tuổi tên
Kể những giấc mơ
Hành lạc cùng tăm tối
Giờ của không thiên thần chẳng thây ma
Và mọi ác quỷ đón đầu khi ta tỉnh lại.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|