thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
bay đêm
 
đừng chạy đừng đuổi đừng hò hét cuống cuồng vào những vòng xe đạp khổ nhọc
cũng đừng bay qua bất kỳ một nghĩa trang nào ngợp giữa bạt ngàn lily và những con sâu màu xanh hai sừng
em sẽ té thẳng xuống vực thẳm
anh
níu em lại đi, giữ em lại đi
cơn sóng thần sẽ giật phăng em ra khỏi ngọn cây và trôi vào bóng đêm cùng xác lũ sâu róm màu da trời
ngay cả khi em chưa kịp quấn khăng quàng cổ
 
chỉ còn vài giây ngắn ngủi
không có thời gian để trốn vào cánh đồng ngô
anh yêu của em, đừng quay đầu lại
nó đã tới sát sau lưng
- cái gì đó còn-hơn-cả-nỗi-chết!
 
có thể chúng ta sẽ chỉ còn gặp nhau qua mảnh vỡ của chiếc gương soi bay tứ tán khắp thiên hà
rồi vĩnh viễn thất tung trong một cơn bão bụi
anh
đừng để những nhánh gai rừng gấp gãy xuyên vào gan bàn chân và sương mù tràn thành dịch phổi
ta sẽ mất hết trước khi kịp nhớ
em đang phải nấp tránh những cơn mưa cường toan âm thầm xói thủng quá khứ
đời đời không muốn quên
 
anh
ráng giữ lại đi
một sợi len vất vưởng theo guồng xe ánh sáng giữa đêm
cánh đồng ngô ngã rạp khi chiếc khăn quàng của em vuột mất hút vào bóng tối
và những con sâu róm màu xanh uể oải bò sang một thế kỷ khác
uể oải bò sang một màu da trời khác
 
em đã rơi lại trên đường bay của chúng ta
không kịp trở về nhà.
 
31.10.2009
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021