|
Hồn tự kiểm
|
|
Ta tìm ta kiểm điểm quá khứ
đại bàng trăm tuổi gãy cánh nhìn xuống trận địa
trang sử đẫm ướt máu
hiển nhiên rõ ràng như mặt trời không tắt nắng hướng đông
Tia chớp thoáng qua nhìn thấy
rực sáng thảm hoạ thảm hại
mắt đỏ ngầu soi gương thần nguyên hình di truyền đỏ
Cái lưỡi giá trị không xương
xã hội nào tiến hoá tốt hơn
không cần đợi trăm năm sau
Sinh ra đời thật và xuống huyệt thật
hãy để ta chết thật
cho hình hài ngủ yên thật
Xô ngã tung hê khẩu hiệu
cứu rỗi linh hồn thực vật
ta chẳng muốn thành thánh phục sinh.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vũ Trọng Quang đã đăng trên Tiền Vệ
|