|
nhớ | đi dạo ở thành lồi
|
|
nhớ hãy làm mới mỗi ngày
như gương. mặt nạ chín
con mắt vuông bóng tối
chiếc đồng hồ sớm mai
sương cựa mình như áo
lung linh một chúm người
vùi đầu qua phố nhọc
đinh ốc ngoài tầm tay
nhớ bài thơ năm chữ
câu sáu tám chảy dài
vương tôn ôi vương tôn
người thi sĩ miệt mài
trên thực phồn chữ nghĩa
đạn mìn và kẽm gai
tâm khúc cào sướt mướt
nghe huyết thống cùng loài
thức nhau về nương náu
chiếc đồng hồ dạ quang
đường xa đường còn mãi
đồng loã con mắt vuông
lá chắn hồng phiêu kỷ
sớm mai sớm mai tràn
chín. tháng hai. mười bảy
đi dạo ở thành lồi mặt phẳng mặt phẳng
sao lại lồi ra
củ trối
nhong nhong củ từ
bây giờ thứ gí cũng trồi
ăn cướp trồi
giết người trồi
bợ đít trồi
thần phục trồi
bái lạy trồi
trồi trồi
ra
2.2.17
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|