|
Những bài thơ rời giữa các trường ca - 9
|
|
Cái lưỡi ở lại miệng em còn tôi trở về
với bài thơ dang dở
nửa sau là
thơ không lưỡi
15/3
Lưỡi và tai đàn bà Cái lưỡi của người đàn bà A nói với cái tai trái của người đàn bà B:
- Đừng nghe người đàn bà C nói đấy!
Cái lưỡi của người đàn bà A với cái tai phải của người đàn bà B:
- Cứ nghe người đàn bà C nói nhé!
Hai câu trên có đồng thời hay không
đố ai biết
23/3
Bài thơ có lưỡi Người không nhận những bài thơ ta vừa tặng
Vâng
Chúng sẽ lặng câm
Không lên tiếng
Như bài thơ
có lưỡi
này
19/3
Thơ không biết dùng lưỡi thế nào Cái cửa không có lưỡi
nếu mở ra cũng chẳng nói gì
Người đàn bà hàng xóm nhiều lắm
lưỡi
nhưng chả cập nhật điều chi
Cố nhân không còn nữa - thi sĩ biết
Mà không sao đưa được vào thơ
Bởi cửa khép nghẹn ngào ý bảo
giá như lưỡi cửa cũng có trên đời
Bởi người đàn bà hàng xóm lưỡi này lưỡi nọ
các chuyện xưa xa thi sĩ biết rồi
Cố nhân không còn nữa - điều ai cũng rõ
Và bài thơ không biết nói làm sao
Thơ không biết dùng lưỡi thế nào
28/2
Loại lưỡi thứ ba Tôi không nói với em được
Các bài thơ thay lời
Khi nào cả các bài thơ cũng không nói được
Sẽ có loại thứ ba
thay lưỡi thơ lưỡi người
21/3
(Trích bản thảo Những bài thơ rời giữa các trường ca)
Vancouver, đầu năm 2009
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Ðỗ Quyên đã đăng trên Tiền Vệ
|