|
vòm ký ức tháng Tư
|
|
bởi vì một cơn mưa thoát khỏi ngục tù năm trước
rủ mây trời về
nên nụ hôn không bay đi nổi
nụ hôn non bén rễ
nụ hôn già khép cánh nằm im
chờ một ngày tháng Tư vàng như nước mắt mặt trời
em cúi nhặt những giọt mưa chiều
cất vào vòm ký ức
anh có chờ
nơi căn phòng bong bóng?
câu hát ấy vụt qua
em thành một mùa hoa cũ
có thể giọt mưa nào đó đã mang em đi về phía cầu vồng chờ đợi loa kèn cuối vụ
anh ở đâu?
khi con tàu ngày về ga đúng hẹn?
rồi tháng Ba sẽ rụng
rồi mùi hương sẽ rụng
rồi bóng người sẽ rụng
rồi em sẽ rụng vào tháng Tư và vin vào đó
rồi anh sẽ rụng một bài hát dã tràng
xót nhau
dưới vòm ngày ướt át
em vừa nghe nhịp đập trái tim người
yếu ớt làm sao...
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|