|
trên nốt nhạc ẩu
|
|
nắng hắt nỗi mưa
nên buổi trưa ẩm ướt cơn ngủ mơ vô tội
ánh sáng cố chúi đầu vào khung cửa kính
đâu hay nụ hôn xưa đã khép
bằng những giọt nước mắt nốt thăng treo trên phím đàn ngày
dòng sông nay hát nỗi thuyền bè
từng bàn chân đi ngang
như mái chèo khua vào cơn mớ ngủ
tiếng khóc đục
cuộn lên từ cái nhìn hôm qua
em như hạt nắng vụn
đậu trên dây đàn căng nỗi buồn phơi phóng
màu áo hoa phai rồi
mùi hương xưa phai rồi
chiếc khăn khép nếp cũng phai cơn ấm cúng
mùa Đông năm ấy thui thủi đi về
trong gió nứt
những câu ca bắt đầu đi lạc
mây có còn tiễn đưa em về chuyện vui năm cũ
gảy lên buổi chiều những ngón tay túng quẫn
trắng cánh vai cong từng lời yêu tẩm độc
bản nhạc chiều ướt đầm
trong âm thầm nỗi nhớ
rụng nốt trầm ngâm
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|