|
Sự trong sạch của cái bồn cầu
|
|
Không phải tôi trong số những người đi đường những người đang ngủ
Những con ma của quá khứ của tương lai
Hơi thở mùa địa ngục
Không phải tôi đang hát giọt mồ hôi đắng
Trên trán con đường mù
Người đàn bà xoạc cẳng
Nguyền rủa ngã tư
Không phải tôi trong số những người đang leo những người tụt dốc
Những con cá chết trong vựa
Tiếng róc rách của thời gian rơi trên mái ngói giữa háng của cô gái ế chồng
Không phải tôi trong số những kẻ say xỉn những người tỉnh táo
Khâu mồm và bịt lỗ đít giữ gìn sự trong sạch cho cái bồn cầu
Không phải tôi đang nghỉ ngơi trên ghế lề đường cấm
Ô gạch tuổi thơ quên
Không phải tôi trong số những kẻ đang âm mưu sống toan tính chết
Những trang giấy mục người tù nỗi sợ hãi của chính mình
Không phải tôi quay đi hay nhìn lại
Những con lươn vục mặt xuống bùn tổ quốc ngạo nghễ
Không phải tôi trong số những kẻ im lặng phẫn nộ
Những ngày nhạt thuốc an thần và nín đái
Cánh cửa khép hờ và chiếc chìa khóa trong túi quần lủng.
8.5.2006
|