thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phân cực điểm tương phùng gờn gợn dấu nguyên sơ
 
Điểm tâm giấc mơ đêm qua em đãi ta trăng hoa đã đời một bữa
bài diễn tấu trộn lẫn con chữ mượn trẻ con hàng xóm
chuyển mình ta rất lạ trong em
sóng vỗ cồn cào biển bọt vàng
ta uống nóng cạn chén thân xác đàn bà vừa đủ độ nêm ngầy ngật sắc hương man dại bốc hơi thánh thiện.
 
Điểm tâm giấc mơ đêm qua cơn gió bạc đãi
lá khinh miệt rũ cành vong thân
rụng đầy âm vọng mùa thu
pho tượng gõ nhịp tiếng dương cầm (gió) trong khu vườn cổ tích nhà em
tiếng hát xanh
gieo xuống nhục thể đất
ra bông cư trú vầng trăng võng.
 
Điểm tâm giấc mơ đêm qua mưa tầm tã tím rừng tím núi
cơn khát nóng đầm đìa nguồn nước
no đã đời thềm vực em không đáy
hồ chứa thiên thu rộng rinh tràn lũ
đêm lờ lợ nứt vỡ môi hôn toả sáng
vũng tối ta tháng chạp lễ hội.
 
Điểm tâm giấc mơ đêm qua hồi chuông tròn trịa quả trứng
vuông cỏ xanh tháng tư dự báo thời tiết
em phục sinh trong veo trang phúc âm
mở ra bầu trời râm ran nhịp nhàng đôi cánh vỗ của đất
loài chim di tìm lại đường bay
trở về trở về trở về
đậu lại
ở chỗ lần đầu tiên / phút giây ra ràng
thổ ngơi gây mùi ấm / lạnh.
 
Điểm tâm giấc mơ đêm qua em bày biện dạ tiệc nhân sinh hoan lạc ảo bóng tối ngạo nghễ hoá trang (một) bình minh nhục cảm thân mật không có thực nhưng rất thơ mộng ẩn giấu đâu đó hang ổ khứu giác gây mê Phân Cực Điểm Tương Phùng Gờn Gợn Dấu Nguyên Sơ gam mầu phẳng lặng đưa ta tới cuộc hành trì êm ái.
 
ở san jose
tháng chạp 2009
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021