|
bước sóng tím
|
|
kẻ truyền vào Jacob
chùm tia sáng tuyệt vọng
một đôi dải phân cách và dăm bước sóng ngắn nhất từ quang phổ
lên trên mỗi kỳ vọng
bạn vẫn ghì như muốn giữ chặt lấy
bầu ngực nóng ran của mình
khi điệu valse trườn trợt trên sàn nhảy
người đàn bà hát thật rõ chữ
về một chân trời chẳng hề có thật
kẻ truyền vào Jacob
những mảnh vụn cắt rời của vườn địa đàng
giao lại như một trò chơi lắp ghép
cho một kẻ chẳng lấy gì ngoan đạo
những sự chống đối về một dòng sông trầm lặng chảy
xuyên xói tận gốc rễ
càng lúc càng có những bàn tay hào phóng chìa ra
sẵn sàng đưa bạn vào khung cửa hẹp
những kẻ sọ đầu hình chóp nhọn
đang mài giũa lịch sử
nhọn theo ý chúng
để lại những phiên bản còn đang rỉ máu
kẻ truyền vào Jacob
thư tịch đầy đủ của những gã đốt đền
số má áo quan của những người oan ức phải quyên sinh
dòng sông Euphrates đã hứa một ngày sẽ cạn khô
là ngày của máu và nước mắt
dòng nguyền rủa của sự chết hay phụ lưu của quyên sinh?
và bây giờ trên từng vuông thịt da của Jacob
những bước sóng tím mới hoang vu ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|