|
niềm lạc hoan mặt đường
|
|
bao giờ tín hiệu đèn xanh nhấp nháy?
thời gian thoắt trôi, bỗng ngưng đọng bao giờ?
lá và gió, ào... ào... ào...
bầy chim sẻ bịt khẩu trang, đeo găng tay
vô tư vượt đèn đỏ - và hối hả
hướng không gian khói bụi mù, lao phóng tới...
quả cầu đỏ trói chân đô thị rướm máu lúc nào?
sợi tóc xanh gợn sóng nôn nao, lặng yên chờ...
(chờ... chờ... cho rã mòn một thế kỷ quá khứ đã qua).
bàn chân chống xe honda dream chưa nhấc lên:
người tóc trắng, đầm sương nắng, còng lưng đợi...
(đợi... đợi... cho hết một thiên niên kỷ tương lai sắp tới).
một khi thời gian đến, đột ngột, không báo trước:
mỗi bánh xe định mệnh
trôi lăn... trôi lăn... trôi lăn...
(là ảo bóng niềm lạc hoan mặt đường
nhón gót, co chân... về nơi vô tận).
04.2012
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|