|
Phạm Công Thiện ở Mỹ Tho
|
|
Vườn cây xum xuê ánh sáng
Sông vờn bãi cồn, chim dòng dọc gọi
Con sào cắm sâu vào ký ức tuổi thơ
Vô số bọt nước sủi tăm trào lên
Nhắc nhớ tuổi nhỏ có lần chết hụt
Lần lượt từng chiếc xuồng lướt qua
Câu hò chìm sâu dưới đáy nước
Bước qua Cầu Quay
Bóng vờn chóng mặt
Bước qua công viên Lạc Hồng
Dãy phố cổ buồn thiu
Mỹ Tho dập dềnh lục bình trôi tím chiều
Chuông chùa Vĩnh Tràng thong thả điểm
Đếm nhịp cho câu thơ thở nhịp nhàng
Sức nặng của giọt sương đầu ngọn lá
Uốn cong bầu trời ban mai
Gió chuyển dịch đổi hướng
Đánh thức ông dậy cho kịp chuyến đi vô định...
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|