|
Bài thơ dang dở
|
|
Khép lại lời – cú đá phản thùng
Khái niệm lỗi lầm biến mất
Chẳng còn mơ tưởng, niềm tin.
Các nhà tiên tri, chính trị gia đi ăn mày
Với nỗi đau con người
Với cái chết của đất, rừng, biển.
Sáng suốt, tế nhị, dằn vặt lương tri
Là thuộc tính xa lạ, quái thai
Khi thức ăn thịnh soạn dọn lên bàn buổi tối.
Quả thật lắm điều không hiểu nổi
Lũ kiến bình thản xây tổ lúc mưa dông
Lũ mèo làm tình gào thét suốt đêm.
Ở đây, không gian sống lặng im
Loay hoay dưới đáy ngày tháng
Tiếp tục viết bài thơ dang dở...
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|