|
Yêu [3]
|
|
Bắt nhịp từ nụ cười anh
Phủi những hạt bụi
Em nung ánh mắt mình qua lửa
Thả trôi vào đêm
Nhận từ anh vị tanh nồng của biển
Cơn sóng cuốn đêm trôi
Trơ trụi những tinh cầu không rơi xuống
Không bay lên
giao thoa giữa nỗi đau và hạnh phúc
chếnh choáng mặt trời
Mọc giữa đêm
Em vùi mình trong cát
Che mắt và xác tín hệ mặt trời chệch quỹ đạo
Lao vào đường bay của những tinh cầu khác...
Em lao vào anh
Con thiêu thân cuồng điên nhịp đập
Anh để sót lại giữa đêm đường bay hạnh phúc
nhặt lại mình từ rơi vãi trong anh
Hạt bụi đêm khi con thiêu thân cuốn mình lao vào lửa
Xót những ánh mắt vuông
Định vị nỗi đau và treo lửng lơ giữa ngày tuyệt vong
ngắm mình vùng vẫy
Như tên tội nhân bên trái cây thập tự
Đến chết vẫn cười nhạo nỗi đau
đến tận cùng em vẫn nhận về mình
cơn khát
giữa mặt trời con thiêu thân
xuôi tay
05-2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|