|
Đêm neo thuyền ở Lion Head
|
|
Đêm nằm kề Lion Head
núi nhấp nhô bên trời
nước réo
những vồ chụp từ quá khứ tên là lịch sử
cửa biển ở ngoài cơn say
hướng đông bắc nơi chòm sao quen vừa tự cháy
ngoài - một tầm tên bịt đồng
han gỉ giấc mơ về biển
tôi thả nổi hơi thở tháng mười hai
để chờ nghe sóng dội lại
một ý thơ tử đạo
bạc đầu giữa đêm Ku-ring-gai mùa đông
gió rít vành loa ốc
bập bềnh mấy khúc thời gian luân chuyển
đi và trở lại
nghiêng / xoáy cánh cung
mùa hè mắt sâu
nở bọt nước rối và vây cá tím xanh lượn vòng
trên đầu đại hùng thất sắc
tôi muốn kể câu chuyện của sương
đêm biển trời không ngủ
và những lưỡi câu thao thức
móc hiện tại như mồi chữ
không rõ hình tướng
thả neo thuyền cắm mốc chuyển dịch
trong thinh lặng
tôi tự đánh bắt mình nơi tiếng sóng vừa phủ chụp
biển cát đáy nông
sâu không tưởng
vây cá hanh nhấp nháy sao lửa của chòm Orion
cuộc săn đuổi vô vọng
tôi
xâu mình vào hiện tiền
bằng cọng cước 9 pounds
máu chữ mặn
chảy đỏ vọng âm sóng ám
chỗ nằm
đêm neo thuyền đá dựng
mòn thời gian ồ ạt sóng ý
một thân tượng cong đầu vô cực phóng vỗ
trùng khơi
bài thơ tình cờ nằm phục
như con sư tử đá
nơi cửa biển
24/12/14
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Uyên Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|