|
12 | 13 | 14
|
|
12 đám đông đang tháo chạy phía sau
bộ mặt ướt
lục bình vỗ sóng đầy bụi mở ra dòng sông
mưa những lửa tro
cái bóng dội ngược lòng mắt
giới hạn cuối cùng chôn chặt mọi vật rơi quanh nó
chiếc rễ mọc trống trụi
một cảm giác bình minh độc nhất từ cái cửa trong
thân thể em
hạt giống hướng dương động đậy
trong lớp thịt người đang co thắt mơ mòng khẩu âm
nuốt đi nuốt đi
giữa hai vũng tối trắng sữa
13 nhốt kín không gian
chiếc đầu của bụi cây
đến và chia ly trong ánh chớp
thứ rượu màu thổi vào trời lạnh
tôi ngưng bặt tôi định hình từng mảnh nhỏ xuống
vòng thẳng tắp
hú lên mọi im lặng có thể
những khuôn mặt
luôn là những khuôn mặt chồm lên nhàu nát
tiếng gõ mở trần
giống một loài thiêu thân
những cạnh sắc trọn vẹn tôi lúc lắc tập
đâm vào chiếc gương nước
14 tiếng rền hú thèm được nuốt chửng trong
con mắt đen
cái chết ngược trĩu nặng thủng sâu ban ngày
trào vũng nước tối khối cầu
tự đánh đu tôi tự lừa dối bẹt dẹp
run bần bật tượng đài trắng
trên khóe môi ruồng ngã
nào hơi thở nào thực tại xin lỗi sự dơ dáy
quá kích cỡ lướt qua
những chiếc phễu dài
tăm tắp xám
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|