|
vượt qua
|
|
thường phải né một bên để sống
còn. cứ như cù và lách
dưới vòm nách em múi giờ chưa ổn định
quả đất chừng như hóc xương
bầy cừu múa tít quanh lũ
phường bát đạt
ọ i è
cầu vồng sang trang vút
bay cái mống trắng về phủ phục chịu tào
ngựa kham tế dặm thanh bần
đâm ra người cúi rạp người
phải đạo
lác đác sống như chim rỉa
lông cựa quậy chum vò dốc ngược
chiếc đầu hói trót lọt nia sàng
hâm hẩm lộn lạo nhai cát sạn
lẻ củi to nướng rụi chiều
bắp tay rừng. phu phen cơ chế
lúc này tôi có thể mang em vượt
qua hầm chông tái tạo đời đừng nghĩ tới tương lai
vì vũ đài nhạo báng
toàn những lỗ đinh găm. và ghim
xiên lình chỉ tổ làm tình yêu bỏng rát
hà cớ gì phải thổi phồng lời
nơi chạn bát nồi niêu con ruồi mực thước
nút lèo đèo thâm căn
phải rồi như chim
ta quấn nhau như ong vò vẽ
nọc tuyệt tình một bữa nào
ém mật rong chơi
7 sept.12
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|