|
Chỉ dấu tỉnh thức | Giữa những người sống sót
|
|
Chỉ dấu tỉnh thức Với đất sét bên vườn nhà
Nhào nặn lên những thần tượng một thời
Chúng tôi mê muội
Như con thiêu thân lao vào ánh sáng
Như hoa lys ngậm trăng hoài vọng đêm thâu
Mưa xuống. Nước lên
Thần tượng thành bùn nhão
Đừng quên cuộc sống hôm nay
Chuồn chuồn say mê lượn bay
Cá tha hồ bơi lặn dưới sông
Đó là chỉ dấu tỉnh thức
Giúp chúng tôi lớn lên, làm người tự do.
Giữa những người sống sót Hôm nay tôi đi dự đám tang nhà thơ P. K.
Quàn linh cữu ở chùa Vĩnh Nghiêm
Hàng cây phượng trong sân trổ rực chùm hoa máu
Nắng mùa hạ thiêu cháy những tiếng khóc người thân
Tôi nhớ bạn vẫn cười đùa ngay khi cái chết được báo trước:
“Đừng lo, mỗi người có một số phận
Cứ coi như mình sống cùn mòn trong cõi tạm”
Thế giới chuyển biến thật lạ lùng
Sự sống tắt lịm như giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy
Và tôi chợt nghĩ đến ước mơ thơ dại thời tuổi trẻ
Về cuộc chiến đấu cho tự do, khúc ca vang trên phố
Về những thú vui cuộc sống, cốc bia chúc tụng tình yêu
Chọn vị trí bên phải/bên trái
Lang thang ở miền núi/đồng bằng
Ném cái nhìn mệt mỏi mọi người lượn vòng quanh
Với nỗi phẫn nộ điên cuồng vô tích sự
Đột nhiên tôi thấy mình cô độc khủng khiếp
Giữa những người sống sót đang lầm rầm đọc kinh sám hối!
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|