|
sự vụn | tiêu sơn đời nay
|
|
sự vụn
hiệu ứng của nước
mặt trời đỏ gay đùng đùng gây sự
à đêm qua mình đâu có khật khừ xỉn tản
mà sao bị mắng như tát nước vào mặt
đầm đìa
ừ có khi nước xối
thức tỉnh được phần nào
cơn ngu muội?
váy cũn
váy ngắn
chân dài
đạp hoài
không tới
bao la
đêm vời vợi
trăng sao vời vợi
thức giấc vời vợi
ngó một mình
chới với!
bã
bờ đê rã
không vì sóng mọn
nước mất dần
chỉ tại núi tham
lưỡi
liếm. liếmliếm
liếm mãi
cũng có lúc
lở mồm
tiêu sơn đời nay
múa. và vẽ
múa theo điệu múa trà mi
thì ra con ong đã tỏ
vàng thêm một đoá dã quỳ
cũng chưa chắc gì tay cọ
cơm. và phở
mai ta chết đi đừng có cúng cơm
cứ để bàn thờ chai chai lọ lọ
duơng gian cơm cháo mãi cũng nhàm
thác về âm phủ tự nhiên thèm phở
27/8/2011
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Sử Mặc đã đăng trên Tiền Vệ
|