|
viết trên lưng tháng Năm
|
|
những con chữ nằm không tuần tự trên lưng tháng Năm
như một bầy kiến lười xới tung đụn cát
tìm miếng mồi ngon không quá kềnh càng để mang về tổ
buổi chiều chơi trò đánh đố
mối nối nào cho vừa khít cái mông lung
viết nhiều câu nhàm chán khi nỗi buồn cụ cựa
nụ cười em công kênh công kênh
hàm tiếu bám vào tia nắng nguội
sợ sự lãng quên của quỹ đạo người
khi em viết về điều này ngón tay lại nảy bất trắc khác
có khi xua đuổi lại gọi cái hư không về thật
bàn tay nào hồng lên trong ánh chớp
hay cái liếc mắt quá dài
xé rách một khoảng trời lộng lẫy hoang vu
buổi chiều nguyệt tà
câu thơ em gần như chết héo
thứ dây leo mầm người bám riết cành mê
lời ru nằm úa bên đồi thiên thu
thì thầm cỏ độc
ai cũng sợ gieo nhau phục bạc thình lình
riêng anh, trầm thiêng trở trắng cuối ngày
em vịn buổi chiều ngấm nắng
nỗi nhớ ửng lên cánh chuồn bay vắng lặng
mặt trời khấn nôm
về cơn chiêm bao đã trổ đồi mồi
em gục mặt vào nghiêng chiều lá rụng
cuộc tình mười lăm mọc mầm trên cằn cỗi hẹn thề
nụ hôn bạc nhược mang hình bọt nước
eo xèo hoá kiếp trên nôi bong bóng
mớ giấc thiên đường
anh - khúc hát dỗ chiều
giọt nước mắt khóa sol
đã ngủ yên trên lưng tháng Năm lầy điều phi lý
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|