|
Chiều
|
|
Chiều thiu đi trên nắp vung em
Cái nồi lập lờ váng nghĩ đã chuyển màu trôi về từ mùa hè năm nào
Chiếc muôi anh quấy lên quấy mãi
đổ lênh láng chiều
Bất động giữa khối lửa đang dần lan dần
Giường gỗ cháy rụi sau tấm ga chỉ biết lấy màu hồng ra chân thật với đời
Những tấm thân ưỡn ẹo bạc bẽo
Những thế nằm ích kỉ
Những giấc mơ kiêu kì
Không san sẻ
Em cong queo bao mùa bao chiều
Trên đất nâu kỉ niệm cũ kĩ
Em bập bềnh cơn lũ những hào hển vang âm
Nơi ban công
Em ngồi tay xoè đống chiều khô mỏng nguệch ngoạc nét vẽ hỏng trẻ con
đốt không cháy thả không ướt
Nơi ban công
Em đứng
Mũi tàu đang lừng lững đâm vào một đại dương...
17/9/04
|