|
Chùm thơ 6 bài
|
|
Đường xoắn ốc màu xanh lục mở ra
nhìn nhau
như người nhìn lên bầu trời đầy sao
biết chính xác có bao nhiêu ngôi
nhưng chẳng thể nói
bằng lời
tâm trí của tôi một cái chóp tù
có vẻ như
tôi đứng ở đỉnh
chừng chừng nó đang dàn xuống
mở ra
cân bằng động
cùng những cái cột thanh thản lùn đi
Tôi không nói nữa đâu
nhưng hãy nghĩ về đường xoắn ốc
đang chuyển màu xanh lục mà tôi đang đi
tôi đang đi với màu xanh lục
tôi là một đứa trẻ
khi ngừng nghỉ nằm cười trên biển
dưới bầu trời
với những con gà con
chiếp a chiếp a
a hạt giống - thay đổi cuộc đời
nếu tôi chìm
đại dương của đại dương
hiện tại tách rời quan sát
ngoái đầu thôi thì cho nốt
Ha hA này!
hức
hức này
chộp
giật
quá
khứ
ngẩng lại tâm trí
thơ chạy ra như sóng
chuỗi tự nhiên
bắt đầu hội tụ ở một điểm
vẫy tay và nghĩ tới điểm sáng
hình ảnh của bạn rõ trong tôi
màu xanh lục
190205
Thôi để… thôi đê Tôi chưa biết
hay chẳng bao giờ muốn biết
trong tấm vỏ kẻ điềm đạm
là một kẻ điềm đạm
lời nói cố hắt xì hơi
bơi bơi bơi
nhưng rồi chìm nghỉm
trở về cội đục
mà cội đục ở đâu?
tôi cũng chưa biết
có thể là
trong tấm vỏ của cội đục…
thôi để thôi đê
hãy làm như tôi
vẫy cánh tay
như một con chim
như những cơn sóng
hào sảng bầu trời
thôi để thôi đê...
190205
một thời ngẫu hứng góc vô hình thích thể hiện
xe trăng kiêu hãnh ngó nhìn, ờ thì ngó nhìn
góc khuất á à càng bùng lên
lanh canh con người hoà bình nhảy nhót
khuôn mặt vô hình nông
như cây kem ốc quế
không như một bức tranh
thở mờ cả mắt mắt
những đắng những đắng trong đầu
mùi khó chịu
ngẫu hứng bỏ đi, ờ thì bỏ đi
ngơ ngác kiếm tìm
hồng hộc tiếc
có ai nữa lại rơi tõm
trước khi ngẫu hứng trở về,
ờ thì trở về
190205
những vùng không ý nghĩ em ở đâu
69 ngày tôi nhớ
rụng rời
em
ở đâu
trong những vùng không ý nghĩ
15 phút một lần
em lại trở vào đó
quên chụt chụt tôi
bằng
môi
đói
ý nghĩa
vào đó là vào đâu
chẹp chẹp em không thể nói
nhưng em chỉ có thể
mỉm cười
và bay lên
khỏi bóng tối
69 ngày
ngời ngời
âm âm
230205
mắt mở và mắt ngủ thêm một đêm hài hước không chịu được
không chịu được
tỉnh táo bi bô
trước
những điều đen đen
nào dám len vô
chăn ấm nắng
260205
hồi trước í mà
I’ll never find another you
những hậu quả của thời khắc
ta sợ chín mình hãi mười
mình đã thế đấy
rung lên gừ gừ
lo neo ở đâu
con thuyền tự bất lực
hồi trước í mà
nhớ lại mình mang mác con cò gà
hay cạc cạc đạp nước chạy đi
một ngày mới chợt bằng ánh bình minh
quàng trên gió hú
rền thiên hà
ơ kìa sao quá khứ
vang vọng về
ta
đã bỏ mình đi đâu
cứ đứng đó
chìa chân lên cho núi ngó
tò mò
nỗi nhớ thương
260205
|