|
Khi ban mai phủ sương
|
|
Liêu xiêu phố thu lốc cốc bàng non ném lại ngày
buồn
Sầm sập lao đi những con sâu sặc sỡ màu quả
chín điên dại trong sương
Chủng chẳng lời phập phềnh mặt trăng già nua
không mảy may khuôn mặt âu sầu
tình đứng giấc thở
Ai gọi tháng ngày ấy là giấc hoang tưởng mộng mị phù du?
Vết đau đáu bắc cầu rơi ta vào chông chênh vụng vèo phai lãng
Nghe ban mai phủ sương
Nghe mặt trời ló rạng tìm môi em ngày hôm qua rực đỏ hẹn hò
Em đem về bức hoạ mùa thu
Rắc lên phím đàn khối cô đơn nặng nề đổ xuống
Nước mắt lưng tròng
Lạc vào mùa thu nức nở vỡ giữa lòng tay xinh
Lạc vào trầm ca mênh mang vọng cánh đồng giấc mơ trung du
ngủ giấc li bì
Lướt phím mưa ngâu đến muộn tìm em trong ngôi nhà hoang rêu tầng ba
Thổn thức ngọn đồi bỏ hoang
Và ngôi làng vọng mơ hồ phía trước
Khi ban mai phủ sương
Khi mặt trời ló rạng tìm môi em ngày hôm qua rực đỏ hẹn hò
Em ngoảnh mặt nghe ngọn đồi xấu số
Nắm đuôi nhau trở giấc sáng mai hồng
không than thở
những ngày thất bát cánh đồng câm lặng
Lướt phím mưa ngâu muộn tìm em trong hương thu…
|