|
những lời tâm sự trong mùa thu cao nguyên
|
|
đứng dạng chân trên triền đá núi
đôi mắt bận thưởng thức vị ngọt hoàng hôn
quên bẵng nắng chiều vàng ửng đang tự kỷ ám thị trên đồi thông
những cây thông như những cây nến khổng lồ đang thắp sáng sắc màu dĩ vãng
thì tôi đã hiểu ý bạn
ừ, chúng ta vẫn luôn mến trọng những kẻ hâm mộ ánh sáng
cảm thông sâu sắc đấy chứ
thông cảm tính khoác lác của họ về sự cố mặt trời nảy mầm trong lồng ngực
làm sao chỉ cho bạn thấy
bóng mùa thu xưa
mang dáng hình kỷ hà tuyệt đẹp
lênh đênh trong ký ức tôi
cùng thế ấy
làm sao chỉ
nụ hôn của mẹ bạn hoá thạch trên vừng trán xưa cũ của bạn
trên đỉnh đồi kia
với dáng đứng ấy
tôi có thể cùng bạn
cùng những kẻ hâm mộ ánh sáng
nhìn thấy tường tận ngọn gió mùa thu
góc trời mùa thu
những áng mây mùa thu tuyệt đẹp
đang bay dưới bụng con ngựa cái
bạn nói đúng
con ngựa cái đang cất giữ toàn bộ bí mật của mùa thu cao nguyên
nơi chiếc đuôi đang tung quẫy
ô kìa
những mảnh cò trắng tinh khôi
chúng tha hình ảnh cánh đồng
bay lạc vào rẻo núi
điều đáng quan tâm
làm sao chúng ta có thể gặp những mảnh cò trắng ấy
xin sao chép lại tuổi thơ của mình
giữa bao la
có khi nào bạn sải cánh bay vào thế giới ngắn ngủi của cái đẹp ?
Đà-lạt, 22/9/2008
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|