|
Án truyền kiếp | Điềm lành hay mộng dữ? | Lời bạt cho thế sáng
|
|
Án truyền kiếp nhớ Sigmund Freud
nửa đực
nửa cái
đôi bờ dòng suối máu
nổi trôi
các mảnh gương tiếc nuối
ngoằn ngoèo
luồng sông lạch biển
hành trình nhục dục
đi hoài chẳng tới
nơi đầm lầy ký ức
vô thức phơi cọc nhọn
giữa những bụi gai không hoa lá
ma gầy quỉ ốm nhẫn nhục quăng câu
cơn đói truyền kiếp mở cửa mình
vô số bàn tay tí hon
vươn khỏi đáy sâu
giành nhau
trái vú
Điềm lành hay mộng dữ? khuya hồng hoang
sao chổi vụt ngang
tàn cuộc săn bộ lạc
thây người ngổn ngang
u u dông hú
hổn hển đôi vú rừng rú
tôi nhai sống tim gan em
trong cơn mê nửa thần nửa thú
*
khuya hồng hoang
sấm động rền vang
tôi choàng tỉnh
ú ớ dưới trăng
máu tổ tông
ướt đầm
dương vật ngỏng
Lời bạt cho thế sáng da thịt bao quanh
lông lá điểm trang
dưới lớp mỡ bì
gân mạch ít sợi
sau cùng là manh áo tả tơi
giữa mấy ngón đất nung
vướng víu mùi tro khói
công nhân viên các sở di trú
bắt đầu kiểm kê phân loại từng hồ sơ
thánh thần
kẻ chột người mù
quay lưng câm lặng
CHÂN PHƯƠNG
Sài Gòn 1985 – Boston 2010
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Chân Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|