|
Giàn thiêu
|
|
Thà như một sự huỷ diệt
Nát tan để rồi hồi sinh
Còn hơn những dư chấn, đứt gãy trong lòng sâu
Và những dòng nham thạch âm ỉ chảy
Kêu gào, cuồng thét đòi hiển lộ trào phun
Anh ra đi
Anh đã ra đi
Mặt đất em
Nền cỏ vẫn xanh
Hoa hồng, hoa trắng vẫn nở
Biển em
Nước vẫn xanh
Thấp thoáng những cánh buồm hồng tím
Nhưng
Tất cả chỉ là giả dối
Sân khấu cuộc đời và sân khấu em
Đã đến lúc
Giật tung tấm màn nhung lừa lọc
Phơi bày ra giữa chói chang sự thật
Em còn gì đây anh?
Kiếm tìm gì nữa đây giữa đám tro tàn?
Mặt đất em thấm đẫm chất độc dioxin
Những địa chấn làm mặt đất toác mõm
Trần truồng những vực sâu không đáy
Những dòng nham thạch phun chảy
Là những con rồng cuồng nộ
Phun lửa vào biển đã bị biến thành xăng
Còn lại gì sau cơn cuồng nộ
Làm phẩm vật dâng tặng tình yêu?
Những hạnh phúc và khổ đau
Cùng tiết ra huyết lệ
Nhuộm thắm vòng hoa hồng trắng
Và em – người con gái – trinh nữ – đàn bà đầu đội vòng hoa
Nguyện làm vật hiến tế
Cho anh – giữa vòng lửa niết bàn
|