|
màu đen vô hình | lát cắt chấm
|
|
màu đen vô hình lò sát sinh
trong ánh sáng kéo ra
giữa những vành tai xa lạ
cố giấu đôi mắt bị nghiền nát
giọng khổ hạnh quăng mình ra u xám
từ hồi tưởng câm khối uốn cong
tôi không đủ cái chớp mắt
phủ lên lớp bụi
đồ vật ướt đẫm sau đám mây
người sống trong gương mặt đã chết
mép nước sâu trong ngực
tôi nghĩ tới buổi chiều
tĩnh vật túa hình lên cây
bình lọc đen ngã chúi
như ngón tay đang rướn mình tìm về đích
một sinh linh nhấp nháy
lau chùi ký ức nấm
lát cắt chấm tôi mò mẫm trong đêm
những phế thải di chuyển
trên chiếc ghế nghiêng trống
sóng nước bao kín
tôi thấy cái bóng hẹp đi vào cánh cửa
không phải để mở ra bình yên
khoảng trống khổng lồ
làm giấc mơ náo động
ký ức như nút đen mật mã
trò chơi bỏ dở
vết rạn ngọn gió ngập run
tôi ở nơi khởi đầu
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|