|
tiếng phố
|
|
em nhớ phố
của những đêm vất vưởng gọi tên mình
hàng cây không hỏi chuyện
chỉ sùi trên thân vết sẹo kém xanh
em nhớ con đường gió lạc thổi bay mảnh khăn cũ
buổi chiều cất vó mặt trời
nhặt một nửa mùa thu rớt lại
từng chuyến xe qua là lượt mọi vết tích
tìm đâu dấu vết hồi sinh?
trong cơn mưa chảy máu mình loang lổ
câu chuyện yêu mắc võng lên sườn ánh sáng
ân điển hôm nay vập mặt với tin buồn
này em,
ngày vội vã đuổi gió lên trời
mở cửa chiêm bao cho tháng Tám chen chân cùng ý niệm
tránh mặt nhau đầu cần vẽ đường biên?
sẽ có những cuộc chạy trốn vòng quanh trong giấc
ngủ với đôi bờ ngấn sóng
ngày mọc buổi sáng đưa tay nắng cứu vớt
ngày mắc buổi trưa thổi bong bóng vào hoài niệm
ngày ươm buổi chiều lặn con thuyền chở mùa yêu dấu cũ
rất biệt tăm
em nhớ phố
của những loanh quanh không thoát khỏi cơn mình
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|