|
x1 | x2
|
|
x1
thi sĩ lơ lửng trong thinh không cổ treo giải lụa hồng
mặt trời ngoi lên từ mặt biển rơi xuống ao sen
không còn mặt trăng sau đêm bị hiếp dâm trên bờ ruộng
những dòng sông ngoi ngược về dốc núi
em ở đâu chốn không người những ngày dài sập soạng
văng vẳng tiếng đọc thơ trong gò mả nơi đền cũ
những chân hương sắp hàng duyệt binh trước sân
x1
mùa xanh những đám rêu lềnh bềnh đầy trời
đàn ếch già húng hắng thâu đêm trên ao đầm
con bò lang thang qua làng . con bò một mình kêu ò ò
con bò đi ngang cửa chuồng . con bò một mình kêu à à
con bò băng qua cánh đồng hoang ra phía biển
bỏ lại sau đuôi những lính gác âm thầm
con bò một mình kêu bò bò thảm thiết giữa lả tả rêu xanh
16/03/04
|