|
Hương đêm
|
|
Sống ngọt ngào
Hương buồn trong túi thơm
Em tặng tôi
Tôi như nhìn thấy
Điều em muốn nói
Và thầm kín riêng em
Một đảo sương khói
Tôi cảm nghe thấy
Lẩn khuất tâm hồn em
Sau mỗi gốc cây trong bóng chiều chạng vạng
Có tiếng chân chạy trốn
Và những mạch máu
Co giật
Sôi tràn
Nồng nàn là đêm
Day dở nhớ
Những dải đất mềm
Nơi ấy có dòng sông
Trăng vỡ tan
Và tiếng chèo khua
Tiếng chó đêm
Tiếng ai thầm thì
Chuông vọng
Bờ xa
Tưởng trong hiển hiện
Vòm cao lộng nơi đức thánh hiển linh
Lạnh lùng vạt áo đen cha xứ
Bước giật từng hồi
Trong thâm nghiêm
Hương xuyên vào đêm
Những nỗi đau buốt
Vào cõi thâm sâu
Qua dòng sông
Qua bóng trăng
Qua rặng cây
Và làng xa
Bay theo tiếng chuông
Vào ngự
đỉnh thâm u tôn giáo
Thèm được rung lên
Một tiếng chuông...
11/3/1997
|