|
Khúc chiều xanh
|
|
Góc yêu trải dài tận trời xanh
một người buồn nằm lặng
đỉnh tháp vuông soi mòn mỏi
xuống vạt nắng say
Ta lụy ngã giữa chiều
phủ cánh cung tròn xoe
Nợ tình đầu nghiệt ngã
áo mỏng tay đan chén rượu đầy
vành môi lạnh cảm
vỡ oà hạt sương rung
chiều êm ái xa
Mặt người điểm giấc mơ
khuấy động hình hài
Ở đây núi đồi heo hút
gió đánh tiếng tung ngân
yêu phận tình chia lìa đau ngắt lịm
mái nhà thắp cánh bay
lũ chim ủ rũ trên cành
mọc linh hồn phố vắng hiu
Yêu vẽ em
giữa cánh đồng vọng
thời gian rót cạn
trong trái bầu rỗng tuếch rơi
Đà Nẵng 24.3.2015
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|