|
hãy tưởng tượng thế giới này. một ngày không còn THƠ
|
|
một ngày không còn THƠ
chiếc xích-lô ngày ế khách sẽ giết tôi chết
trong tuyệt vọng
con chim ngó lơ hạt mùa
nắng thôi không mở mắt
trừng phạt gã hành khất lết lê
chúng ta vẫn luôn là đàn kiến
ngày ngày vẫn bò quanh thôn xóm đồng nát
bới cào để kiếm ăn
bầy đã có lúc rã
đàn cũng lắm lần tan
chân của lũ chúng ta (lũ kiến)
những cái chân chỉ bằng sợi tơ
nhưng chưa bao giờ ngần ngại cất bước lưu vong
chúng ta chưa thực sự từng biết đến thiền
ít ra trong chật hẹp lối về
khi chúng ta đột ngột chẳng còn THƠ
khi chân đã dẫm lên ranh giới sự chết
đôi lúc phải cần vay mượn ánh trăng
để ru giấc ngủ tội nghiệp khỏi giật mình
thì cứ như lời giáo huấn
con mắt đỏ cứ niệm chú đại bi
con mắt vàng trì pho địa tạng
tai bên phải nhẩm kinh tin kính
tai bên trái thông làu kinh sáng danh
trên vòm mái nhà chung khói ắt sẽ siêu sanh tịnh độ
đừng cố chắt mót trong cơn tuyệt vọng
chỉ đôi lời nương náu
nhân loại sẽ thưa người đi về chốn khuất mặt
khẩu cầm vẫn réo rắt
trong công viên con người
người ta yêu nhau
dắt dìu nhau về chốn hạnh ngộ
nếu thế giới này chưa quá đỗi bất hạnh
chẳng còn THƠ ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|